Em chào các chị ạ


Giờ em đang rất rối bời vì là em cũng sắp đến lúc phải tìm hiểu và lập gia đình( em dự định 27,28 cưới, giờ e 24 hì)


Em và bạn trai cùng dọn qua 1 nhà mới để sống cùng, giờ cũng đc 5 tháng, cũng có mâu thuẫn nhưng rồi cũng qua.


Lúc ban đầu yêu thì e cũng hờ hững để ngta quan tâm thôi, nhưng giờ gắn bó nên em lại thành đứa lụy hơn và bạn trai em cũng bớt quan tâm đến cảm xúc, bớt đầu tư cho em hơn, biết e dành tiền lương mỗi tháng tiết kiệm nên ít cho em dùng thẻ của anh


Tình hình này e thấy không ổn nên em mong các chị cho em lời khuyên, làm sao để có thể hâm nóng lại tình cảm, để khiến nửa kia mê mệt và theo đuổi mình ạ.


p.s: tụi e học cùng nhau từ hồi lớp 12 lên đến đại học rồi đi làm


chuyện tụi e đến với nhau cũng tình cờ í ạ, tụi em có ngủ cùng và have sex với nhau xong bạn ấy cứ quan tâm rồi chúng e bước vào mqh yêu