Mà điều em cần cho cuộc đời chưa biết dài ngắn ra sao của mình chính là những điều mà em có thể gắn bó lâu dài. 

Vì em biết mình ko hoàn hảo, nên em mong người chấp nhận em, chấp nhận cả những bản ngã của em và tin tưởng em, và rằng, sẽ cùng em thay đổi để sống vui vẻ hơn, hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.

Em hi vọng Người sẽ ko hối em phải vui khi em buồn, em căng thẳng, sẽ ko giảng đạo lý hay giải thích với em điều chi. Chỉ cần người chấp nhận cảm xúc của em.

Em hi vọng Người chấp nhận em ngay cả lúc em quạo quọ, cau có. Người ko cho rằng, nỗi buồn của em là lỗi do em. Và bắt em phải tức khắc sửa lỗi. Nếu ko ng sẽ bỏ đi.

Thay vào đó, người tin tưởng em và cũng tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn với em, và sau đó là cả với người.

Và em cũng sẽ đối với người như vậy. Để khi ta đi đâu, dù bão tố bao nhiêu ngoài kia, chỉ cần trở về bên nhau, là ta biết, thế giới này ít nhất có 1 người sẵn sàng yêu thương ta, và hiểu ta bởi ta là ta, chứ không vì những thành tựu, chiến công mà ta đóng góp.

Ba mẹ em thương em ngay cả khi họ ko hiểu em. Đó là cảm xúc.

Còn anh, sẽ hiểu em, sau đó là thương em. Đó là cả lý trí và cảm xúc

Em nghĩ về anh, ông xã của em.