Tôi và cô ấy yêu nhau được nửa năm. Người trong Nam,kẻ ngoài Bắc...

1 lần gặp mặt, tôi có xem điện thoại cô ấy và  phát hiện ra 1 chuyện.Hôm đó, cô ấy và mấy người bạn có uống rượu.Sau khi ra về,cô ấy rủ chàng trai kia đi hóng gió và sau đó 2 người đã có hứng thú với nhau, nhưng cô ấy đã nhận ra sai lầm và dừng lại trước khi 2 người xảy ra quan hệ

 Rồi cô ấy nt với chàng trai kia rằng, cả 2 đều đã có ny, và cô ấy thấy sợ nếu người khác biết, và nói rằng k thể làm chuyện có lỗi với tôi...Sau đó, họ k nhắc tới chuyện này và cũng ít nói chuyện đi 

 Chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Cô ấy nói là do uống say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để dừng lại??? Tôi thì nghĩ rằng, cô ấy không say, mà là hứng thú nhất thời thôi.Cô ấy không xin lỗi nhưng nói rằng sẽ rút kinh nghiệm, cố gắng không để uống say nữa..

 Tôi đã tha thứ, nhưng vẫn còn rất buồn và suy nghĩ đủ điều.

Tôi có nên quên đi và cho cô ấy 1 cơ hội?