Ui, em cứ đắn đo suốt, hôm qua em viết cho chàng 1 bức thư dài loằng ngoằng luôn, ý là cùng cố gắng và vẽ ra những điều có thể làm được ở tương lai.


Em định gửi thư vào cho chàng thôi , ai dè hôm nay hẹn mãi mà bên chuyển phát nhanh ko đến lấy thư.


Về nhà đắn đo suy nghĩ, quyết tâm mai lĩnh lương thì book vé máy bay vào gặp chàng rồi đưa thư trực tiếp luôn. Hì.


Em vừa nhắn cho chàng : " Cuối tuần này em vào SG, anh dẫn em đi mua áo ( liên quan đến công việc ) nhé ".


Không thấy chàng nhắn lại nhưng em cũng mặc kệ, quyết định thứ 7 vào Chủ nhật ra.


Mọi người quân sư em với, rối bời quá :P


Tình hình của bọn em thì như này ạh :


bọn em yêu nhau say đắm được 1 tháng rưỡi thì chàng vào SG, vào khá bất ngờ nên cả 2 đều khá hụt hẫng và nhớ. Vì ko chuẩn bị trước nên cả 2 đều nhớ nhau và thấy rất bất lực với khoảng cách, em thì nhớ quá nên hay cáu gắt, chàng thì yêu quá nên chiều + công việc rất eo hẹp time đâm ra khá mệt.


Khoảng gần 2 tháng sau khi chàng vào SG, chàng đã quyết định ở lại lâu dài ở SG và muốn dừng lại ( ko dám nói chia tay nhưng nói ít liên lạc hơn cho đến lúc em nói )


Lý do chàng đưa ra :


- ko có điều kiện yêu nhau như trước nữa


- lo cho em....


- tình cảm cũng vơi đi ít nhiều


Từ đó cho đến nay bọn em vẫn liên lạc với nhau , quan tâm nhau, dặn dò hỏi han, yêu ko ra yêu bạn ko ra bạn.


2 tháng nay em đã suy nghĩ rất nhiều về những khó khăn sau nay nếu bọn em yêu nhau, bố mẹ em cũng ko phản đối nếu em vào SG ( TH cuối cùng ) , em tin và yêu người yêu em, em biết hiện chàng đang rơi vào giai đoạn : xa mặt cách lòng, có hơi chùn bước.


Nhưng em vẫn muốn cố gắng , ít nhất là 1 lần.


Chàng nói hãy coi chàng như bạn.


Em đã quyết định viết hết trong thư, gặp chàng đi chơi , có thể sẽ là lần cuối, bức thư em viết cho chàng có thể cũng là lần cuối.


Nếu trước tất cả những gì em làm mà chàng vẫn xem nhẹ tình yêu mà đặt những thứ khác lên trước thì em cũng ko còn gì để nuối tiếc nữa, mặc dù sẽ buồn :P


Em định mai sẽ book vé, kệ cho chàng ok hay ko, trước khi lên máy bay sẽ nhắn chàng thu xếp cv để gặp em 1 lần cuối cùng.


Em nên gặp chàng đi chơi bình thường ko đả động đến chuyện tình cảm và để chàng đọc thư hay nên tranh thủ cơ hội gặp chàng mà........níu kéo nhỉ :P


........


Em nên làm gì đây, ở SG có chỗ nào để em đi chơi ko, hic hic, phải lên kế hoạch thui :P ai giúp em với :x