Em năm nay 22t, bạn gái cùng tuổi và quen nhau đã được 3,5 năm.Cô ấy là 1 người thông minh, nhanh nhẹn,hoạt bát,dễ thương nhưng có điều nóng tính thôi.E yêu cô ấy nhiều và chân thành lắm,yêu “hết lòng, hết sức,hết cả trí khôn”. Cô ấy cũng yêu e sâu sắc,nhưng e thấy cũng k nhiều như e,cô ấy từng nói “con gái yêu nhiều chỉ có con gái thiệt”.hic


Như bản “sonata ánh trăng” vậy,tình cảm tụi e trải qua thời gian ngọt ngào,êm ái qua “hai chương”,và lúc này đang ở “chương 3”, thật nhiều sóng gió,hỗn loạn,cao trào quá.


Cách đây 2 tháng, cô ấy đăng kí học tiếng nhật tại Esuhai,mục đích muốn qua Nhật lao động trong 3 năm. Thế rồi 1 tháng trở lại đây, mọi thứ trở nên phức tạp khi cô ấy có những người con trai trong lớp tán tỉnh,làm quen. Học từ thứ 2-thứ 6,cô ấy tiếp cận họ suốt.Rồi cũng có 1 anh chàng cung tuổi ngỏ lời yêu,nhưng cô ấy từ chối (ngày ấy 20-10-1013,cô ấy đi chơi với lớp và anh ta chở cô ấy 21h mới về tới nhà.huhu).


Tưởng chùng các đối tượng khác sẽ thôi nhưng có 1 chàng vẫn k bỏ cuộc, và đặc biệt, anh H này bạn gái e cũng thích nói chuyện và tâm sự ( anh ta và bạn gái e lên face đêm nói chuyện tới 1h sáng,nhắn tin ban ngày nhiều lắm).đi chơi hay đi học cũng hay chở nhau đi,cô ấy cũng hay nói chuyện đùa giỡn làm người khác hiểu lầm nữa. e biết đc e đau lòng lắm.


E biết đc và ghen, cô ấy thấy e buồn và nói sẽ k nói chuyện a H ấy nữa( cô ấy cũng nói "chỉ có a là người yêu e thật lòng nhất,chân thành nhất, k ai hơn a cả"), nhưng rồi mấy ngày sau vẫn tiếp tục, cô ấy nói “e nói chuyện thấy vui quen rùi,bỏ khó quá,mà chỉ là đùa vui đỡ buồn thôi”.


Cô ấy nói tiếp: “e và a H ấy đã xác định rõ chỉ là bạn bè,không yêu nhau,cả hai người 1 năm nữa học xong là đi Nhật cả rồi,a lo nghĩ làm gì,yêu e hơn 3,5 năm,a hiểu rõ con người e và tin e chứ”


Hôm nay, cô ấy buồn nói “ yêu thật chán, chẳng muốn yêu nữa,muốn đi chơi với bạn khác giới phải giữ mình k đc đi(vì cô ấy sợ e buồn),giờ chưa lấy chồng còn không đc đi đâu”. E biết là cô ấy muốn đi xem phim với a H lắm, a ấy rủ đi chơi riêng suốt,cô ấy cũng thú nhận với e có tình cảm với a H,nhưng chỉ dừng ở mức tình bạn,cả 2 chỉ hợp cách nói chuyện vui


E có nên đồng ý cho cô ấy thoải mái với a H không? e sợ “lủa gần rơm sẽ bén”, nhưng cô ấy thấy e cứ buồn vậy cô ấy nói chẳng muốn yêu nữa. E bối rối quá, yêu cô ấy không muốn cô ấy gò bó, mà đi chơi riêng thì e sợ a H sẽ “bám” cô ấy nhiều hơn.E có nên chia tay để cô ấy tự do,e yêu hay ghen và buồn nên cô ấy cũng chẳng muốn như thế. ai từng trải giúp e với, e khi yêu khờ khạo lắm. e thấy như đang làm "của để dành" của cô ấy vậy.


CÁM ƠN ĐÃ ĐỌC BÀI