e là thành viên mới, thấy wt nhiều cái cứ hay hay nên e mày mò vào để đc giãi bày tâm sự ạ.


chuyện là em với anh ng yêu quen nhau được 4 năm r. Tình cảm trước giờ rất tốt, nhưng đầu năm 2015 e cảm thấy a ấy ko còn mún nói chuyện hay gặp e nữa.


Sâu xa hơn thì 3 năm trước tụi e là sinh viên..đi đâu cũng có nhau nên thấy hạnh phúc lắm, giờ đã ra trường, ai về nhà nấy ( ko phải sống chung đâu ạ, ý em là a ấy về quê ý) mặc dù quê 2 đứ cách nhau 20 cây số, vào nhà e chỉ mất 30 phút là cùng. vậy mà nửa tháng rồi a ấy chẳng muốn gặp e, dù e có nói là e nhớ, a ấy cũng chỉ nói là " e thông cảm, a bận công việc quá (a ấy đã có việc làm), chưa gặp e đc " nhìu lúc e ức chế lắm ,hờn giận thì a ấy vào gặp e liền, còn bây giờ chiêu đó ko còn dùng được nữa =(:((


e năn nỉ gãy cả lưỡi a ấy chỉ nói là bận thôi..( nhìu lúc e lơ thử xem sao thì 2 tuần a ấy mới chịu vào gặp e, mà thực sự e nhớ lắm chứ ko nhõng nhẽo j đâu,,,,) giờ e phải như thế nào ạ ??? e rối quá:((:((:((:((:((