Em đang lăn tăn, bối rối quá mọi người ạ. Sau một thời gian dài buồn bã với nỗi cô đơn, em cảm thấy cuộc sống của mình sáng sủa hẳn lên khi chàng xuất hiện. Và câu chuyện của em bắt đầu. Em muốn xin ý kiến mọi người nên kể chi tiết. Có dài một tẹo, mọi người cố gắng đọc giùm em nha.


Chàng vốn chơi thân với đứa bạn thân thời cấp 3 của em. Vì vậy chúng em quen nhau từ thời đó. Ngày ấy cả bọn cũng đi chơi với nhau vài lần nhưng tất nhiên em chẳng có gì ấn tượng nhiều về chàng. Trẻ con mà. Cho đến tận sau này, khi đứa bạn thân của em cưới em cũng chẳng nhớ là có gặp chàng ở đó không.


Cách đây nửa năm, có hôm em nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, thì ra là chàng. Cũng hỏi han nhau tíu tít, cũng nhắc lại vài kỷ niệm xưa, cũng nhớ đến đứa bạn thân cũ giờ đã đắm chìn trong nghĩa vụ gia đình. Rồi cũng hẹn hò khi nào có thời gian rảnh rỗi thì đi caphe. Câu chuyện kết thúc và em cũng lập tức quên ngay (Sau khi lưu lại số điện thoại của chàng).


Rồi thời gian trôi đi, có lẽ tại mùa đông về lạnh quá, em thấy cô đơn trống vắng vô cùng. Thèm cảm giác được ủ ấm bằng một cái ôm thật chặt, nhưng xung quanh không có chàng trai nào khiến em bị thu hút cả. Hôm đó cuối tuần đang ngồi nhà bức xúc một mình, đứa bạn thân của em đột nhiên gọi điện cho em. Tưởng sao, thì ra nó nhờ mừng hộ đám cưới một đứa bạn khác Vừa bực vừa tức, lại nghĩ đến cái thân phận ế ẩm của mình em buồn quá. Rồi em nhớ đến chàng – một người bạn. Thế là em gửi cho cho chàng một tin nhắn hỏi thăm, trách chàng sao mãi không thấy caphe như đã nói lần trước. Mãi chẳng thấy hồi âm, em cũng chẳng mấy để tâm nữa.


Sáng hôm sau, lúc em còn đang ngủ ngon thì có tin nhắn. Híc, của chàng. Lúc này tất nhiên em chẳng mấy quan tâm nên quay ra ngủ tiếp, không thèm rep. Buổi tối chàng gọi, và chúng em đã buôn với nhau hơn một tiếng đồng hồ. Em phát hiện ra chàng thú vị hơn rất nhiều so với em tưởng. Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa chàng liên tục gọi điện (No nhắn tin nha). Chàng nói chuyện rất dễ thương và cuốn hút, em thấy không dứt ra được khỏi câu chuyện của chàng. Có khi là chàng kể vài câu chuyện cười khiến em chảy nước mắt. Có khi chàng đố em vài câu đố quái tính thú vị, có lúc chàng lại kể về cuộc sống hiện tại của chàng. Và em phát hiện ra, không biết từ lúc nào em bắt đầu mong chàng gọi điện. Chẳng phụ lòng em, ngày nào chàng cũng gọi vài lần. Có buổi sáng chủ nhật chàng gọi em dậy rồi hát cho em nghe cả chục bài hát. Chàng hát hay phết, em phê luôn ý. Rồi bọn em còn chat trên face nữa. Em bảo đang FA thì chàng trêu là hai chúng mình giống nhau, vậy hẹn hò nhé. Đã lâu lắm em mới lại có cái cảm giác mới mẻ, vui tươi như thế. Em mong gặp lại chàng.