Em va bạn trai rất yêu nhau . một tình cảm chân thành nhất mà lần đầu em thấy trong những tình yêu mình từng trải . Cà 2 đứa đã có hôn ước , yêu em , anh chịu đựng quá nhiều . Về tính tình em và cả những thằng lãng vãng quanh em , nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn cho tới khi em thấy bản thân mình thật đáng khinh . Em đã phản bội anh . :) Chả hiểu vì cái gì , dù em vẫn yêu anh rất nhiều , tình yêu ấy không hề thay đổi từ ngày đầu tien cho đến bây giờ . Em đã tự nhủ mình phải thật sự chính chắn va nghiêm túc trong t.y này , ấy thế mà em vẫn còn ham vui quá . Có một anh lớn hơn em khá nhìu tuổi theo đuổi em chỉ vài ngày , anh ta giàu có , nổi tiếng . Chỉ vài ngày em đổ , nhưng ko phải tình yêu , chỉ là mu ốn tìm cái gì đó mới . Tự nhủ rằng cứ vài ngày thì đá đi . Như những thằng kia thôi . Nhưng anh ta không thể thuộc thể loại như nh thằng kia , Đương nhiên , giàu có , nỗi tiếng , thì làm gì có chuyện ko ăn chơi sành sỏi . Chỉ 2 ngày hắn ta có thể làm tất những chuyện mà bạn trai em mất cả tháng để làm được . Em tự nghĩ sao mình dễ dãi quá , và tại sao lại là vs ng mình ko yêu kia chứ . Hôm ấy , Em và hắn vào 1 chỗ tối , cũng là lần đầu tiên gặp gỡ , em nghĩ chỉ la nói chuyện vu vơ thế thôi chứ chẳng lẽ lần đầu hắn giám làm gì . Sau vài câu nói , hắn cho tay vào ngực em , em cứng họng chẳng bik nói gì , cũng chả giám chống cự , sợ hắn nên em ráng mỉm cười cho qua , hắn ko dừng lại , hắn hôn lên cả chổ ấy , hưởng thụ gần hết cả cơ thể em . Hắn định cho vào , nhưng thú thật cái đó em chưa dành cho ai và chỉ muốn dành cho bạn trai , hắn lại cởi áo lót em và hôn hít , cảm xúc trong em cũng dâng trào , chỉ là bản năng , dù suy nghĩ em vẫn cảm nhận cái sai đang rành rành trong đầu , nhưng em không thể dừng lại . chăng lẽ chỉ trong 2 ngày , người minh ko yeu thuong gì lại có thể làm điều đó , trong khi người mình yêu thì ngồi nhà ngây thơ chả biết điều tồi tệ mà bạn gái đang làm . Em quyết , đẩy hắn ra . hắn cứ đè ép , nhưng cuối cùng vẫn ko thể , mọi chuyện dừng lai ở đó , em biết là hắn tiếc lắm, em tỏ ra vui vẻ ra về ko giám làm mặt lạnh , vì sợ hắn ( hắn là người có máu mặt nổi tiếng ) . Nhưng thật sự trong lòng thì hoang mang ko tả nổi . Tuy mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó , nhưng mỗi khi đối diện với bạn trai em cảm thấy mình nhơ nhuốt vô cùng , Anh cứ vô tư nhìn em mà cười đùa , có nằm mơ anh cũng ko ngờ người yêu mình là như vậy .Anh cực k thích những đứa dễ dãi, anh quý trọng trinh tiết , nên em rất sợ nếu anh bik , mà giấu thì em khó chịu. Em có nên nói thật với anh .