Đó là sự thật các chị à.



Chuyện là thế này, trước đây e có chơi bời với 2 em cùng 1 thời gian, 2 em đó yêu em lắm nhưng e thì chơi bời thôi...


Ăn nằm chán chê rồi, vì cũng tại ăn tem nên e cũng chẳng dùng BCS làm gì, toàn mua thuốc cho uống thôi và...


E cũng đã chia tay 2 em nó đc 2 năm rồi...


2 tuần trước e về nhà để làm giấy tờ chuẩn bị đi US... gặp đc mấy đứa bạn cũ rồi nghe chuyện về 2 em nó thì...



Sau khi e dời quê lên HN, thì 2 em đó lấy chồng và 6-7 tháng sau đã đẻ con.


Khi nghe câu 6-7 tháng sau đã đẻ con thì e đã thấy lạnh người rồi, vì trước khi đi lên Hn 2-3 tháng đó em ngủ khá nhiều lần với 2 em nó, và rất dễ 2 em nó đã có thai với em rồi lấy chồng luôn.


Em cũng hơi nghi ngờ cái này, cũng nghĩ là lúc quan hệ với em 2 em đó cũng quan hệ với người khác .


Nhưng 2 đêm em nằm nghĩ lại rồi ghép các chi tiết lại thì, khả năng là con của em rất cao .


Sáng hôm sau tiện đường lên huyện làm giấy tờ, em đành liều đi qua nhà em Y, ngồi uống nước ở đối diện với cổng nhà em nó, thấy mẹ em ấy bế 1 đứa e bé ra ngoài đường cho ăn cháo. Em đến chào ( vì trước bà cũng biết e) rồi bế đứa bé kia nên, lúc nhìn mặt nó thì em thật shock vì mặt bé đó rất giống em hồi bé. Thằng bé rất ngoan, em là người lạ mà nó theo e mãi, cú quấn lấy em.


Hỏi mẹ Y thì biết em nó giờ cùng chồng mở của hàng sửa xe với rửa xe nên cuộc sống khá là thoải mái, em nó đang mang thai đứa thứ 2. Trước lúc về em nhổ 1 sợi tóc của bé rồi quấn vào tờ giấy để trong ví để tính nên HN xét nghiệm ADN xem có đúng không. Trước khi về thằng bé quấn em, không muốn em về ...


Em móc 500k đưa cho bà bảo mua sữa cho nó, bà cứ ép không nhận, em nhé vào túi quần thằng bé rồi phóng xe về thẳng...


Vừa đi đường vừa khóc, con mình mà chẳng gọi nó đc tiếng con...


Còn đứa thứ 2 thì, tối hôm đó em alo cho M là e gái của K, là e thứ 2 ấy. Nhờ M bế con của K đi mua đồ, để cho em gặp. Lúc em nhìn con của K thì càng shock hơn, không ngờ em bội bạc đến vậy... Con K là bé gái, bé rất xinh, ngoan. Cũng giống con của Y, bé quấn em ác lắm... Nhìn bé thương lắm, cái mắt của bé giống em quá, em cũng chẳng biết gì. Ôm lấy bé rồi mua cho bé ít quần áo mới, giầy, dép, ít đồ chơi, búp bê.


Trước khi về e cũng nhổ 1 sợi tóc của bé.


Cả đêm hôm đó em khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, nhớ 2 đứa quá, 2 đứa cũng là 1 phần của em, 2 đứa ngoan, dễ thương...


2 Hôm sau lên Hn, em đi thằng thới BV Bạch Mai, để xét nghiệm ADN của e với 2 bé. Sáng nay đi lên BV lấy giấy xét ngiệm thì 2 bé đúng là con của em.


Em khóc, khóc ngay ở bv, thật sự e không tin đc nữa, 2 năm qua e có 2 đứa con, 1 trai 1 gái vậy mà đến h em mới biết, em khóc vì những điều em đã làm.



Còn 2 tuần nữa e qua Mỹ rồi, chắc là định cư luôn bên đó, h em phải làm gì đây mọi người, em k nỡ để con em ở lại Vn, mà em cũng chẳng mang 2 đứa nó theo em đc...


Em 28 rồi.