Mình lấy chồng được 2 năm, mối quan hệ với gia đình chồng rất tốt, 2 chú em chồng cũng rất tốt. Nhưng gần đây mình thấy chú em kế của chồng mình hay...chẳng biết nói sao nữa :Sad:. Là thế này nhé, trong buổi tiệc đông ng, khi có việc gì cần nói với mình, chú ấy kề sát vào đầu vài tai, 2 tay thì vịn vai mình. Có khi thì đứng từ fía sau, 2 tay cũng vịn vai mình hơi kéo về fía sau (lưng mình đụng vào ng chú ấy). Mới đây thôi, hôm đi "bão" trận VN thắng TL. OX chở mình, còn chú ấy thì chở chú út, khi bị tắt đường, tụi này mới cho xe lên lề. Khi mình đang đứng thì chú ấy đến đưa tay cởi nón BH cho mình (cử chỉ rất nhẹ nhàng). Mình luôn bị bất ngờ trước những sự việc đó. Lúc trước thì mình nghĩ chắc là "nó" coi mình như chị thôi nên không để ý. Nhưng từ hôm đi "bão", mình thấy cách chú ấy cười với mình hơi kì kì. Không biết có fải do mình nghỉ lung tung nên có cảm giác đó không? Các mẹ cho mình lời khuyên với, mình thấy lo quá!!!