Em xin chào các mẹ, các chị. Năm nay em 18 tuổi, em rất rất yêu cô bé nhỏ hơn em 1 tuổi, em yêu em nó lâu rồi ạ, mà em không dám nói. Em xin gọi người em yêu là L.


Mấy năm trước L có chủ động lập mối quan hệ anh trai & em gái, em không thích lắm nhưng vẫn phải chấp nhận, vì đó là cách duy nhất để có thể nói chuyện một cách thoải mái với L. Chúng em nhắn tin, nói chuyện rất nhiều, hôm qua còn điện thoại gần 3 tiếng đồng hồ. L có nói rằng không chơi thân với ai như với em, nhiều lần em có nhắn tin thăm dò chuyện sau này ( kết hôn, làm dâu, làm rễ đấy ạ :( ) L trả lời có hướng tích cực nhưng em không biết rằng đó là giỡn hay thật. Chưa có đứa con gái nào em dành tình cảm, chăm sóc, lo lắng như L. L thật sự in quá sâu vào trong tâm trí em rồi :(.


Bây giờ em rất muốn biết tình cảm thật của L dành cho em, và em cũng muốn thổ lộ hết tình cảm của mình cho L. Nhưng em sợ nếu em nói ra thì mối quan hệ tốt đẹp lâu nay sẽ đổ bể hết :((.


Mong các mẹ, các chị giúp em với ạ :(