trước khi nói e xin mọi người đừng mắng chửi e vì thật sự ở trong hoàn cảnh e cũng không biết làm thế nào. Đầu tiên, e sn 1993 yêu 1 a sn 1989.e đang học đại học và sắp tốt nghiệp. Chúng e yêu nhau gần 2 năm rồi.e là 1 cô gái xinh xắn, cao ráo.Nhưng cũng chính vì thế e hay bị người ta nói xấu, đặt điều. e có làm thêm nghề PG. nhưng hoàn toàn trong sáng. tính e là 1 người chung thủy và sống chuẩn mực.Nhưng người ta cứ đặt điều cho e khiến e mang tiếng xấu. Vì vậy mỗi khi e mới quen ai người ta hỏi người khác về e thì đều nhận được những lời nói xấu nhưng khi tiếp xúc thì lại hiểu và biết e là người như thế nào. e và a ny yêu nhau k được sự đồng ý từ gia đình a ấy. Vì k hợp mệnh, vì e làm PG, bố mẹ a ấy lại nge người khác nói xấu về e. nhà a ấy gia giáo, cơ bản. a ấy đi làm rồi và là 1 người thông minh, năng động, kiếm được tiền. bọn e yêu nhau khá là hợp. Bị bố mẹ cấm chúng e phải yêu trong lén lút, biết k đến được với nhau cũng chia tay nhiều lần rồi quay lại. e k biết a ấy có yêu e nhiều k nữa yêu e a ấy quan tâm chiều chuộng e hết, nhưng cũng là con người của gia đình k muốn làm bme buồn. Rồi e có thai, e k muốn nó xảy ra, e có uống thuốc sau khi quan hệ nhưng vẫn có. e rất bất ngờ và lo lắng.lúc e biết e sợ, vì gd a đã k đồng ý trước rồi e lại còn đi học.nhà đó lại khó tính. sợ cưới về cả e và con e đều khổ.lúc e báo cho a thì a suy nghĩ rồi a bảo nếu bây giờ cưới thì sẽ nhiều vấn đề. Nên 2 đứa quyết định bỏ. a ấy lo lắng chu đáo đầy đủ cho e. sau lần đó e biết cũng là do quyết định của mình nữa nhưng e cứ đổ hết lên đầu a ấy.hận a ấy.bọn e vẫn tiếp tục liên lạc với nhau. a ấy cảm thấy rất áy náy và vẫn quan tâm e nhưng cả 2 đều biết kết quả cũng sẽ k thể cưới nhau.có lần e nói nếu bây giờ e có thai nữa thì sao. a ấy bảo thì cưới chứ sao nữa e. e k biết có nên có thai để cưới nữa k. vì a ấy là 1 người tốt, biết chăm lo cho gd, tự kiếm được tiền, a ấy yêu e luôn phải nge người khác nói xấu về e nhưng vẫn tin e, mặc dù k cho e đi làm PG nữa vì bảo muốn tốt cho e. nhưng e sợ lo vì bme a ấy khó tính lại k thic e. gia đình họ lại giàu có.. nhà e thì k phải giàu nhưng cũng thuộc dạng bình thường, nói chung e cũng được chiều chuộng. ở nhà cũng sướng thoải mái. nhưng kiểu cưới như thế này e sợ gd họ coi thường bme e.trong khi nhà e k phải nghèo. lại được ăn học cơ bản.