Chào các chị trên webtretho !


Em chưa có gia đình, nhưng đã có người yêu và cũng đã tính chuyện lâu dài. Anh ấy rất yêu em. Nhưng dạo gần đây, vì công việc nên anh ấy cần lấy mối quan hệ với những nhân vật tai to mặt bự. Dưới sự vẽ đường của 1 ông chú thì ông ấy nói anh kiếm "gà" cho cấp trên. Anh ấy thì không vướng vào cái này, chỉ là tìm rồi contact rồi sắp xếp cho họ thôi. Check in check out và tiền bạc là do anh ấy cover hết. Dù em biết anh ấy không gái gú nhưng thú thật là em cảm thấy mất lòng tin các chị ạ ! Giờ cứ nghĩ đến việc đụng vào người anh ấy là em cứ cảm thấy sợ sợ thế nào ấy ! Em phải làm thế nào đây