chuyện là đầu năm nay em có đi làm ở 1 triển lãm quốc tế, anh là đại diện của 1 doanh nghiệp bên Trung Quốc sang Việt Nam tham gia triển lãm. rồi bọn em quen nhau. triển lãm chỉ diễn ra trong 3-4 ngày gì đó thôi, em cũng không hiểu vì sao anh ta lại thích em :-S hết triển lãm thì anh ta có tìm gặp em 1-2 lần trước khi về nước nhưng mà em không đồng ý vì không có lý do gì phải gặp cả và em cũng không biết tiếng TQ.


em cứ nghĩ chuyện qua rồi cũng chả có gì cả thì đến đầu tháng này em nhận được tin nhắn sắp tới anh sẽ về VN mở chi nhánh cho công ty bên đó tại VN và rât muốn gặp em. em mới bắt đầu hoang mang. em nói với anh ấy là em không thích anh đâu, đừng có tìm gặp em. anh nói là anh rất nhớ em, anh gửi cho em một tấm hình lúc trước bọn em có chụp chung với nhau ( có cả bạn em) và bảo là mỗi lần nhớ em anh chỉ biết lấy nó ra ngắm. anh nói em là hình mẫu lý tưởng của anh ấy :-? em cũng chả biết nói gì nữa.


em đã cố gắng từ chối anh ấy 3 lần rồi


thật sự lý do để em từ chối là anh không có nói chuyện nhiều với em, em không biết tiếng TQ còn anh thì không biết tiếng VIệt hay tiếng Anh. em cũng không biết gì về anh đó cả, những gì em biết chỉ là anh là người trung quốc và 25t :(


em không biết phải xử sự như nào nữa, có mẹ nào hiểu tâm lý đàn ông TQ thì cho em xin cao kiến với ạ :-S