Bọn e quen nhau gần đc 4 năm, khoảng thời gian này hầu như tụi e gặp nhau hằng ngày, gắn bó đến mức giống như 1 cặp vợ chồng, khi đã hiểu rõ về nhau thì cũng là lúc bắt đầu những tranh cãi, từ những việc nhỏ rồi tới những việc lớn, dần dần 2 đứa đã không còn như trước. E từ 1 ng vui vẻ, lạc quan nay trở nên hay khó chịu, cằn nhằn và buồn, a từ ng lãng mạn, hay quan tâm âu yếm nay trở thành ng hờ hững, k quan tâm âu yếm như trước. Dần dần e nhận ra a không còn như ng mà e đã từng rất yêu, a cũng cảm thấy e đã thay đổi. Tuy cả 2 đều đã nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này nhưng thật sự nó cũng không đi tới đâu, cứ cách vài 3 hôm là nó lại y như cũ, không việc này thì cũng việc kia. E thật sự rất mệt mỏi, nhưng vì đã gắn bó lâu, gia đình 2 bên đều thân thuộc, ng lớn đều xem cả 2 như ng trong gia đình, lại còn tự bàn tính đến chuyện đám cưới, mỗi khi đi đâu thiếu 1 trong 2 thì ai cũng sẽ hỏi là ng kia đâu sao không đi. Thật sự e không biết có nên chia tay hay không và nếu nên thì e phải đối mặt với gia đình, họ hàng, bạn bè và những ng chung quanh như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì e thật sự rất đau đầu. Lúc này đây e đang rất cần lời khuyên. Mong mọi người có thể giúp e.