Đông Dương ngày 11/12/2014


Chuyện tình Như Mộng- Hoàng Ảnh


Trải qua một thời gian dài tìm kiếm công chúa Như Mộng, nhưng Hoàng Ảnh không thu được kết quả gì. Nhớ 500 năm trước Hoàng Ảnh và công chúa Như Mộng thương yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Trong một trận chiến ác liệt Hoàng Ảnh bị rơi xuống vực sâu mất tích. Công chúa Như Mộng ở nhà chờ đợi hoài không thấy trở về. Nàng được nhiều người tới dạm hỏi nhưng một mực chờ đợi Hoàng Ảnh tin rằng chàng còn sống. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy đâu.


Trong thời gian này Hoàng Ảnh rơi xuống cốc động ở vực sâu may mắn không chết. Hoàng Ảnh học được Thái Huyền Kiếm Pháp và hướng thành kẻ tu hành. Võ công cái thế tu tiên và sống dưới cốc hàng trăm năm.


Công Chúa Như Mộng buồn bã và đi tới vực sâu gieo mình tự vẫn lúc 36 tuổi. Hoàng Ảnh vô cùng đau lòng đã vận toàn lực chân khí truyền vào nàng nhưng Như Mộng không qua khỏi. Trong lúc hấp hối Như Mộng nói với Hoàng Ảnh sẽ đợi chàng ở kiếp sau. Hoàng Ảnh tuôn trào nước mắt ôm chặt công chúa trong vòng tay.


Như Mộng mất đi trải qua kiếp luân hồi qua 500 năm. Còn Hoàng Ảnh tu tiên sống thọ 400 năm mới mất.


Sau khi mất Hoàng Ảnh trải qua ngã quỷ rồi đầu thai làm người năm 1991, đi vào trong dương gian để tìm công chúa Như Mộng.


Năm 2007 Hoàng Ảnh khi ấy đã 17 tuổi, sắp hoàn toàn quên hết kí ức 500 năm trước. Nhưng duyên lành đưa Hoàng Ảnh và Như Mộng gặp nhau tại mảnh đất Ao Vua, Hà Tây vào mùa hạ năm đó. Dù đã đầu thai làm người, nhưng niềm thôi thúc đi tìm Như Mộng vẫn ấp ủ trong tâm thức sâu thẳm. Hoàng Ảnh nhận ra công chúa và ngắm nàng một cách say mê. Nhan sắc tuyệt trần, tâm hồn đẹp ánh trên đôi mắt nàng. Hai người nhìn nhau như đã quen từ thuở nào.


Nghiệp chướng 500 năm trước Hoàng Ảnh khiến Như Mộng mòn mỏi đợi chờ nỡ một đời thanh xuân đến kiếp này Hoàng Ảnh phải trả. Hai người đã lạc mất nhau dù trong thần thức sâu thẳm họ đã nhận ra nhau.


Từ ngày ấy Hoàng Ảnh ngày đêm thương nhớ, tìm mọi cách tìm tin tức của nàng nhưng vô vọng.


Không biết vì nàng đã quên lời hứa hẹn 500 năm trước sẽ đợi nhau ở kiếp sau, hay vì nghiệp duyên đã gieo trong quá khứ khiến Hoàng Ảnh phải mòn mỏi khắc khoải mong chờ.


Liệu hai người có gặp lại được nhau đã kết thành phu thê của mối tình dang dở 500 năm trước?