A: Anh dạo này sao rồi.


B: Anh vẫn thế em ơi, vẫn đẹp trai và độc thân


A: Xạo, anh đẹp trai, giỏi giang lại hiền thế mà, sao lại không có người yêu được?


B: Duyên chưa tới em ơi.


A: Sao đợt trước thấy anh yêu cái chị gì ấy mà?


B: À tụi anh chia tay rồi em ơi. Không hợp.


A: Anh cũng 30 rồi, công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng. Lấy vợ thôi anh ơi!


B: Ừ, mọi thứ sẵn sàng hết rồi, chỉ đợi cô dâu xuất hiện nữa thôi.


…………………


Nhân vật B trong đoạn chat trên là người yêu mình. Chúng mình yêu nhau đã được 1 năm. Anh đã về nhà bố mẹ mình chơi nhiều lần. Đã tính chuyện cưới xin. Những gì anh thể hiện khiến mình hoàn toàn tin tưởng anh rằng anh không phải mẫu người lăng nhăng. Cho đến khi mình vào facebook trên điện thoại của anh và đọc được đoạn chat này của anh và 1 cô gái.


Buồn thật chứ! Đúng là đàn ông. Như nhau cả!