hôm nay đây khi ngồi viết nên những dòng này tâm trạng tôi rất hỗn độn, tôi và a đã chia tay nhau rất lâu rồi nhưng cảm giác đau nhói ở tim nó như mới ngày hôm qua. Tôi đã nhủ với bản thân mình nên tha thứ cho a và quên đi tất cả bắt đầu cuộc sống mới của mình, đã nhiều lần tôi tự hứa với bản thân mình không vào fb của a k quan tâm a sống chết thế nào, nhưng hôm nay tôi đã không làm được tôi đã vào fb a và nhìn thấy a thay đổi ảnh đại diện là người con gái ấy...thì lòng hận thù trong tôi trỗi dậy nhìn a vui vẻ hạnh phúc bên người mới, còn hằng ngày tôi phải chống chọi với những suy nghĩ những đau đớn trong tâm mình. Tôi một cô gái 18 tuổi xa nhà xa quê hương lên thành phố học tập, a và bạn cùng lớp với tôi. ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã yêu a và a cũng vậy. Chúng tôi bắt đầu một tình yêu trong sự ngạc nhiên của mọi người vì ai cũng bảo hai người không xứng, tôi nhìn giàu có còn a xuất thân lại nghèo. Thế nhưng cuộc tình 4 năm đại học cứ thế trôi qua với biết bao kỉ niệm đẹp, cùng nhau học bài cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng nhau vẽ nên 1 tương lai và rồi hai đứa ra trường.Ai nhìn vào cũng bảo a yêu tôi rất nhiều, chỉ có tôi bỏ a chứ a không bao giờ bỏ tôi, a lo lắng cho tôi từng tí một, chăm cho tôi từng li từng tí. Vì a tôi cố gắng xin ở lại thành phố xa gia đình xa quê hương, a cũng xin được một công việc nhà nước...thế nhưng rồi một con sóng ừa tới a bỏ tôi theo người con gái khác,a và người con gái kia để trạng thái fb đang hẹn hò nhau,nhưng a vãn nhắn tin bảo còn y tồi nhiều, tôi cố níu kéo vì tôi nhận ra mình y a rất nhiều và rồi a cũng có ý quay lại, a bảo với tôi a chia tay người con gái kia rồi và vì trong lúc giận tôi nên a tìm đến cô gái kia cho vui và cũng chỉ là thay thế, tôi đã cố gắng tha thứ cho a nhưng chưa được hai tuần thì a lại bỏ rơi tôi theo người con gái kia. ngày hôm qua a đến và ôm hôn tôi nhưng ngày hôm sau a lại bỏ rơi tôi để đến bên ng con gái đó.Trước lúc đi a còn đổ lỗi là do tôi và để lại cho tôi bao nhiêu là sự sỉ nhục. Hai người vui vẻ đi chơi tung ảnh lên fb, mặc dù rất đau nhưng tôi cố quên cố quên đi tất cả, tôi hận rất nhiều và y rất nhiều, a là mỗi tính đầu tiên của tôi. Nên khi a đi tôi đau lắm, tôi tiều tụy mất ăn mất ngủ sút 3kg...tôi đã thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa. Xa nhà a là điểm tựa duy nhất trong tôi, nhưng đến cả a cũng bỏ rơi tôi khiến tôi cô đơn lạc lõng giữa chốn người đông đúc. Hằng ngày tôi đi đi về về như cái xác không hồn vẫn cười vẫn nói nhưng tim tôi vẫn đau. Đã 2 tháng trôi qua kể từ lần thứ 2 a bỏ tôi theo người con gái đó nhưng tim tôi vẫn đau, tôi tự nhủ bản thân không được nghĩ nữa nhưng tôi tiếc cho tình yêu của cả hai. Trước đây khi yêu tôi a là người đàn ông tốt và rất tốt nhưng tôi không ngờ a lại cư xử như vậy, a làm tôi quá tổn thương, trước mặt a tôi tỏ ra vui vẻ và tôi cũng bảo là tôi có người yêu rồi nhưng không ai biết đêm đêm khi ngủ tôi vẫn mơ thấy a và người con gái đó. Người ta bảo thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương nhưng đối với tôi hình như time nó không có giá trị,tôi đã muốn quên đi hết bắt đầu cuộc sống của mình nhưng ngày hôm nay đây khi vào fb của a và nghĩ tới những gì a nói tôi không làm được, tôi đau lắm cuộc sống của tôi trở nên bế tắc quá. Nhiều lúc tôi nghĩ vì một người như vậy mà mình trở nên như thế này không đáng tí nào, ba mẹ nuôi ăn học chưa báo đáp được vì môt ng lạ mà trở nên như vậy. Chúng tôi đã tính đến chuyện đám cuwois, thậm chí đặt tên cho con nhưng giờ mọi thứ tan biến. Tôi biết tình yêu tôi dành cho a vẫn còn nhưng lòng hận thù cũng k kém. Tôi đã khóc cạn nước mắt rồi giờ tôi trở nên dửng dưng với sự đời tôi không thể khóc đươc nữa, nhưng cưới thì rất dễ một chuyện nhỏ cũng làm tôi cười nhưng tôi k tức giận trước bất cứ chuyện gì cả. Giờ đây buổi tối khi tôi chìm vào giấc ngủ đã rất dễ nhưng tôi thường thức giấc và điều đầu tiên tôi nghĩ tới là a và những gì a đối xử với tôi.Tử nhử với lòng dù 5 hay 10 năm tôi cũng sẽ khiến a phải nhận lấy những gì mà tối phải nhận, tôi sẽ trả lại cho a bằng cách này hay cách khác nhưng tôi sẽ không hủy hoại bản thân mình hay làm những việc thất đức đâu.