Chào mọi người! E xin chia sẻ với mn về chuyện tình gần đây của e. E 20 tuổi và a 24 tuổi. Tụi e biết nhau qua Facebook. Rồi nt xong hẹn đi chơi với nhau. Buổi đi chơi cũng rất vui vẻ. E cảm nhận a là 1 người rất vui tính và dễ thương. E còn hứa Tết này dẫn a về nhà e chơi nhưng đùng 1 ngày a im lặng mãi mãi mặc dù a không block e, không xoá biệt danh của e đặt cho a. E thấy ngày nào a cũng onl và đăng story. E nt a e hỏi a Tại sao lại im lặng với e. E có làm gì sai thì a có thể  nói lý do cho e biết đc không? A không thèm seen luôn. E qua zalo e nhắn a vẫn k tl. E thật sự không biết lý do gì mà a lại vậy. Mới hôm đi chơi còn nói thích e này kia. E nên làm gì bây giờ ạ. E có nên gọi cho a để hỏi cho rõ luôn không ạ chứ ngày nào e cũng nghĩ về với câu hỏi Tại sao tại sao và tại sao. E nằm mơ cũng thấy a. E làm gì cũng không thấy vui. Hay e cũng im lặng giống a luôn? Mọi người cho e lời khuyên với. E xin cảm ơn ạ.