Thật ra khi viết bài này, tình trạng của tôi hoàn toàn bình thường và hài lòng với cuộc sống độc thân của mình. Chỉ có một băn khoăn bao lâu nay chưa giải thích được:


Tôi - cô gái 24 tuổi. Ngoại hình ưa nhìn (ah, hơi tròn trĩnh và cao 1m53 thì không biết có thuộc dạng quá thấp không?) tốt nghiệp trường Đại học có tiếng, làm ở công ty nước ngoài, tính tình hòa đồng vui vẻ, sống biết điều. Có tài lẻ, đàn hát, nấu ăn ổn, không chơi bời đêm hôm, có chí tiến thủ. 2 mấy tuổi đầu, mới chia tay mối tình kéo dài hơn 3 năm một thời gian rồi. Mà chả hiểu sao đi làm rồi mà vẫn không có ai để ý? Cũng không hiểu các anh đi đâu hết rồi? Cũng không hiểu hay do mình vô duyên hay có gì chưa ổn để tìm được một người đàn ông tốt?


Post này không phải để tìm bạn trai, cũng không phải là nhận gạch đá, chỉ là muốn tâm sự lắng nghe từ những người cùng cảnh ngộ và lắng nghe những ý kiến của mọi người về hiện tượng tôi đang gặp phải.


Xin cảm ơn!