Tôi quen e từ lúc tôi lương 14tr, còn e thì 5tr....sau 2 năm thì gia đình e có việc khó khăn, mà e thì lại mất cha, sống với mẹ từ nhỏ., nên mọi tình yêu thương đều chỉ xoay quanh 2 mẹ con...

Lúc gia đình e gặp việc, tôi chỉ có thể lo cho e được 1 ít, nhưng như thế có lẽ là chưa đủ.....tôi và e đưa ra quyết định là để e đi làm tiếp bia cho khách trong nhà hàng.....

Và thời gian cứ thế trôi qua đã gần 1 năm, tôi thì phấn đấu làm lương cũng trên 30tr, e thì cũng kiếm thêm đc 1 ít để lo gia đình.....

nhưng điều tôi ko ngờ đến là việc khi tôi đã đủ khả năng lo cho e nhiều hơn và cũng là lúc gia đình e đã trở lại bình thường, thì e lại ko chịu bỏ việc đó...

để rồi lúc tôi nhận ra là e gặp phải người có điều kiện hơn, e sẵn sàng theo người ta vứt bỏ mọi sự cố gắng từ 2 đứa tạo nên để theo người ta.

Tôi đau đớn đến tận cùng....tôi ko nghĩ tôi đã có mức lương mà nhiều ng phải ước mơ...thế nhưng núi này cao còn có núi kia cao hơn, và tôi đã thua cuộc.

Vậy theo moi người, liệu có tồn tại thứ tình cảm khách hàng - nhân viên hay ko? là duyên thật sự, hay chỉ là qua đường, mẹ của e đã khuyên e rất nhiều...

Và tôi có nên chờ đợi e nữa không khi tôi đang có thừa sự ủng hộ từ gia đình của e?

Chân thành cám ơn mọi người đã đọc!