Mọi ngừoi cứ góp ý cho em . em đang buồn ạ


Tình hình là em chưa bao giờ khó nghĩ như thế này.Nay biết diễn đàn nhiều người có kinh nghiệm ,em đăng ký và post bài mong anh chị giúp ạ. Hic hic.


Ca này như sau ạ :


Em học chung một cô bé, em hơn cô ấy 2 tuổi. học cùng nhau 2 năm nay rồi. Hai người cũng hay nói chuyện, bài vở trao đổi thường xuyên. Em thích cô ấy được khoảng hơn 1 năm. Tính chuyện tỏ tình thì mới biết cô ấy có ngừoi yêu rồi ; huhu. Hai người cùng xóm trọ, ăn cùng nhưng không ngủ cùng. :D . Cậu ấy cũng khá đẹp , cao to. cũng có điều kiện nhưng chưa có xe. Về em ( không phải khoe khoang gì ạ) Cũng được zai. có nouvo. nói chung điều kiện tốt hơn.


Mong mọi người góp ý cho em. Em đang rất buồn. Nếu thành công em hứa sẽ khao một chầu . .Cảm ơn anh chị ạ.