:(


Em ko thể tin nổi, thất vọng và khinh thường quá mọi người ah :(


Yêu nhau tưởng chết :(


Hình tượng đẹp đẽ như trong phim, thế mà lại để lại trong lòng nhau 1 ấn tượng tệ quá :(


Và bọn em đã chia tay nhau được 1 năm rồi, bh em vẫn chưa lấy lại được tiền.


Trước em tôn trọng những gì đã có với nhau, nên em im lặng để ng đó tự giác thu xếp công việc, tài chính trả em.


Nửa năm sau em bắt buộc phải nhắc, em vẫn rất tệ nhị và thông cảm.


Anh ta nói trước Tết sẽ trả em ( thời điểm đó cách Tết 1 tháng ).


Em rất tôn trọng nên im bặt ko nhắc nữa , ko thấy gì, ra Tết em có việc, em phải cố chờ qua rằm để đỡ xui cho ng đó mới nhắc tiếp.


Anh ta hứa 1 tuần nữa trả em.


Cứ như vậy nhiều lần cho đến khi em hết niềm tin ng đó sẽ trả em.


Bây giờ thì ko nghe máy và reply tin nhắn của em nữa.


Em thấy thất vọng về bản thân mình quá, em đã nhìn nhầm và yêu nhầm .


Anh ta biết tính em, em rất hay thông cảm cho ng khác nên ko bh đòi ai gay gắt cả, chỉ cần nói khó khăn em sẽ cho thêm thời gian.


Chính vì vậy nhiều người đã xù tiền của em .


Em coi như ng ta khó khăn ko trả đc em làm phước để cho đỡ ôm bực vào người .


Nhưng riêng người iu cũ của em, em ko thể cho phép trà đạp lên lòng tin và tình yêu em đã dành cho người đó.


Em buồn lắm, thất vọng, xót xa, giận dữ :(