hí hí, em đang trải qua 1 câu chuyện là lạ, diễn biến chậm, ở cái tuổi chẳng phải teen tiếc j nữa. Và hiện trạng là cả 2 phía chưa nói j, em đang đợi đối phương vác kưa đến kưa em, vì em chả bít kưa đâu ạ ^^


Chuyện kể rằng ngày nảy ngày nay, em 24 rùi ạ (cả mụ nữa là 25 ạ) nói chung thì em cũng dễ thương, nhà cửa cũng đc, học vấn ok, đang cô đơn sau khi chia tay mối tình đầu.


Em hay huyên thuyên là tiêu chuẩn của em phải là: giai cao ráo, da dẻ sáng,, mịn... :D


Mọi ng ở cty hay trêu em với 1 boy = tuổi, hắn thì chả thuộc gu của em, kiểu cao to đen (ko bít có hôi ko), đen cứ gọi là đen thủi đen thui ạ. Em cú lắm, cứ ai trêu là em lại hét lên "ko bao giờ" hắn thì nhăn răng ra cười.


1 hôm nọ, cách đây khoảng 2 tháng (hí hí) cả phòng em đi xem phim, khổ nỗi mọi người chọn đúng cái phim em xem rồi, em bảo là phải có ng xem phim khác với em, run rủi thế nào, anh trưởng phòng lại xếp cho hắn cùng em xem 1 bộ phim ma. Hix, em thì là đứa nhát hơn cáy ạ. Ngồi xem phim, chuyện j đến cũng phải đến, đoạn ma xuất hiện, em rú lên và quay sang ...ôm chầm lấy kẻ cao to đen kia. Xong quả đó thì xẩu hổ thôi rồi, 2 giây đơ luôn ko biết làm j vì cái sự "sàm sỡ" của mình. hắn sau 1 hồi bất ngờ thì cười và gõ vào đầu em.


Từ đó đến cuối phim, em cứ lẩm nhẩm trong đầu "ko đc quay sang phải, ko đc quay sang phải" hix, chỉ sợ lại ôm hắn thêm lần nữa.


Xem xong, phim của mọi ng chưa hết, 2 đứa lại xuống tầng 1 chơi game, vui vui ^^


Sau hôm đó về, em thấy ...hết ghét hắn. hihi.


Ko bít có phải do ôm nhầm ko. hắn nói hắn chả biết sợ ma là j, xem phim ma như xem phim hài.


P/S: nick em khác kia ạ, nhưng sợ hắn lang thang đọc đc, lại phởn thì em xấu hổ chít mất, nên em dùng nick này cả nhà nhé ^^