Mấy hôm em bận, ko làm việc cho tôi, tôi có nhắn hỏi qua FB và SMS
Tôi:
- Dạo này em bận ah? Anh ko thấy em làm gì cả, cũng ko thấy nhắn cho anh
Em:
- Dạo em bận anh ah
Tôi
- Dạo này em bận lắm hả?
Em:
- Em có chút việc gia đình. Nhưng em giải quyết xong rồi
Tôi:
- Trách gì, anh thấy em buồn buồn
Em:
- Cũng không có gì đâu anh
- Dạo này em hơi bận tí thôi
Tôi: đang nghĩ để trả lời tiếp.
Tình huống:
Tôi 30t, trước học rồi làm ở nước ngoài, giờ về Vietnam làm để lấy vợ
Em 21t, cùng quê, đang là sinh viên.
Quen nhau đc 3 tháng
Tôi quen em từ từ qua Facebook (Friend of Friend). Lúc đầu tôi add nhưng e ko Add lại. Tôi cứ kiên trì sms, chúc e dịp này dịp kia, em đều trả lời lịch sự. Rồi tôi về VN, chat chit rồi e đồng ý làm Friend.
Tôi yêu em nên mời em làm CTV có trả lương, vừa để ngày nào cũng trao đổi cv, nói chuyện, vừa để tìm hiểu và yêu em hơn. Em đồng ý. Em đang làm CTV cho tôi, làm việc khá tốt. Khi làm, nhiều khi em cứ dùng từ Dear với tôi (chat tiếng Anh). Làm cho tôi cũng tưởng em có thích mình.
Tôi về hẳn Hanoi làm, lúc đầu hẹn gặp em vì công việc. Đến thứ 7 thì tôi rủ em đi chơi. Em thường nói:
" Em cũng chưa biết, để em xem lịch đã"
Tuy nhiên em vẫn đồng ý đi chơi với tôi 3 buổi tối thứ 7. Đi cafe, đi nghe hòa nhạc và đi ăn
Nghỉ hè em phải về quê. Thua kèo cá độ vui với tôi, em mời tôi đi ăn, rồi cafe. Tôi mang theo Chocolate để uống cafe với em, và để tỏ tình luôn. Nhưng ăn 1 lúc thì e không thích. Em cứ lo nhắn tin việc gì đó có vẻ hệ trọng
Tôi không tỏ tình lúc đó.
Hôm sau khi trước khi em về quê, tôi có phân công công việc làm, hơi ràng buộc thời gian. Em thì bảo về hè em bận đi kiến tập nên sẽ cố hoàn thành. Lúc đó em đang stress chuyện gì đó nên khá khó chịu. Tôi cũng tỏ tình lúc chat luôn:
-Rằng anh muốn nói "Anh Yêu Em", nhưng anh cũng nhận ra em ko có tình cảm đó với anh, nên anh cũng sẽ ko làm phiền em nữa. Và em cũng ko phải ngại nữa đâu...."
- Em (Trong lúc đang Stress): Anh đã biết vậy rồi còn nói ra làm gì? Anh làm em khó xử đấy. Em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Nếu anh muốn tiếp tục cộng tác với em thì dẹp chuyện tình cảm sang 1 bên
Sau đó trước khi về quê em nhắn:
- Lúc nãy em stress, có gì không phải anh bỏ qua nha.
Mời các bác tư vấn giúp ạ. Có được tình yêu của em. Cưới được em, mình xin hậu tạ nhiều.