I. Chuyện là có thích một anh lớp 9!

1. Cuộc gặp gỡ lần đầu:

Mình sinh 2k8 (lớp 7) 

Hôm Đà Nẵng sau cơn khủng hoảng (Covid-19). Vì còn dịch bệnh nên nhà trường vẫn cho nghỉ học, thấy mình không có việc gì làm, nên ông nội mình có nói là sẽ cho mình học một môn năng khiếu và thế là mình chọn môn Guitar.

Mình học ở đó tầm 2 - 3 tuần gì đó, thì thầy có nói với mình là sẽ có hai anh lớp 9 chuyển lịch học qua 3h - 4h30 (giờ học của mình). Thì lần đầu mình gặp crush cũng không có gì thú vị cho lắm chỉ tới khi đằng ấy.........cắt tóc. Nói thật chứ crush tui lúc chưa cắt tóc nhìn kiểu... Umm hơi xấu thật. Lúc đó tui còn nghĩ, trồi ôi người xấu thế ai mà thích (Và tui tự nói rồi tự thích lun á). 

                           ĐỢI TUI VIẾT PART 2 NHA!