Có bao giờ bạn ngồi nghĩ xem mình yêu tính tình nào nhất của chồng, mình thích nhất điểm gì nhất ở ngoại hình của chồng không? :Smiling:


Về ngoại hình, mình thích nhất là đôi bàn tay của chồng. Rất ấm và mềm mại, nắm tay rất thích, ôm rất chặt và vuốt ve rất dịu dàng :LoveStruc: . Mình rất hay hôn tay chồng :Donttella: !


Hồi còn yêu nhau thì đúng là mình chẳng biết vì sao lại yêu, cứ thấy yêu là yêu thôi. Bây giờ lấy nhau rồi, thử suy nghĩ thì thấy mình thích nhất ở chồng cái tính chu đáo. Chồng luôn luôn lo nghĩ đến mọi tình huống (rất hợp với bản chất hay quên và hời hợt của mình :Battin ey: ). Đi chơi xa, chồng luôn là người nhắc vợ những thứ nhỏ nhất; Ra khỏi KS, chồng luôn là người kiểm tra cuối cùng; Ra khỏi nhà chồng luôn là người nhớ mang DTDĐ giùm vợ... Có hôm đi chơi xa, bước ra khỏi xe hơi mới nhớ chẳng biết mình có mang nón không thì đã thấy chồng đưa nón cho (nón của vợ, chồng nhớ mang đi từ nhà).


Các bạn thì sao, có thể chia sẻ với mình được không? :Rose: