cả nhà ơi cho em hỏi chuyện này ạ.


E 23t rồi ạ.


Ngoại hình cũng khá xinh xắn, có nhiều ng con trai theo đuổi, nhưng vẫn còn vương vấn tình cũ ạ.


E chia tay dc 5 tháng rồi mà chưa chọn ra dc ai để yêu tiếp.


Dạo này sợ ế nên e có hẹn hò với 1 số zai, nhưng chẳng hiểu sao zai dạo này có máu gì mà cứ gặp em nc


là đòi cầm tay, cầm chân, ôm. Mà ko phải là 1 anh mà rất nhiều A làm như thế ạ.


E nói là E là ng rất nghiêm túc nên mong các A cũng cư xử đúng mực thì chỉ dc một hôm. Rồi hôm sau lại tiếp tục sờ tay sờ chận ạ.


Cho e hỏi các A zai trên này mới hẹn hò, chưa phải yêu nhau có dám làm thế ko ạ?


Và các chị, bạn thấy khó chịu khi đi với zai kiểu như vậy ko?


Tình hình này e rất dị ứng với zai kiểu trên ạ.