Đến một đất nước mới, cô gái cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng anh ta vẫn cố gắng tìm cách liên lạc và hỏi thăm sức khoẻ và hoàn cảnh của cô. Trong khi cô có nhận và không hồi âm bất cứ tin nhắn nào. Vì anh ta cảm thấy có lỗi với cô hay anh ta vẫn còn tình cảm? Hiện tại đã 4 nắm qua rồi, hôm nay vô tình cô nghe bạn cũ kể rằng a với chị kia đã chia tay. Thay vì cảm thấy ngui ngoai cục tức năm đó thì cô cảm thấy chua sót. 4 năm trước vì để bảo vệ mối quan hệ của 2 người đó, âm nhận lấy mọi gạch đá của dư luận. Vậy mà hôm nay họ chia tay. Cùng là thân phận phụ nữ với nhau cô hiểu đuoecj sự hi sinh của người con gái kia cho người yêu. Họ hơn 6 năm yêu nhau, trải qua biết bao nhiêu chuyện, vậy mà vẫn không thể bên nhau. Càng khiến mình cảm thấy mất hi vọng với tình yêu. Rốt cuộc 2 người phụ nữ đối đầu nhau để được gì? Có đáng không?