Cứ nghĩ drama chỉ có trong phim nhưng không ngờ drama của cuộc đời tôi thì cứ nối dài. Chuyện cũng đã hơn 4 năm cứ nghĩ đã là dĩ vãng nhưng hôm nay có nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ nhiều. Ai cũng chê trách, phê  phán nhân vật người thứ 3 (Tuesday) luôn tìm cơ hội phá hoại mối quan hệ người khác thì câu chuyện tôi sắp kể sẽ phần nào cho các bạn thấy mặt khác của họ. Ngày ấy, khi biết anh ta đã có người yêu, cô ấy đã luôn chừng mực khoảng cách với anh, dù 2 người học chung lớp làm chung nhóm trong suốt năm học đầu. Đến năm thứ 2 khi, đại đa số các bạn học cùng khoá lựa chọn đi thực tập trước, thì vô tình chủ có 2 người này quay lại trường và tiếp tục học cung nhau, trong khi người yêu của anh này thì đang ở một nơi khác. Mưa dàm thấm đất, có lẽ vì sự cô đơn ở 1 đất nước xa lạ nên 2 tâm hồn nhận ra sự đồng điệu và thấu hiểu nhau hơn. Tình cảm ấy cả hai chỉ biết giấu trong lòng. Đến một ngày, mọi người phát hiện tình cảm của người thứ 3 danh cho nam 9. Mọi người ai cũng dồn dập đổ lỗi cho cô gái ấy là người thứ 3 không biết liêm sỹ. Họ xa lánh cô, nói sau lưng cô. Cả những người bạn từng thân quen của cô cũng quay lưng, dù chưa từng hỏi cô về sự thật. Hồi ấy, cô như chết đi 1 nữa, vì người con trai ấy chưa từng biện minh cho cô dù chỉ 1 lời. Ai cũng cười khinh bỉ cho cô gái đã tốn cồn mê hoặc người đàn ông đã có bồ, nhưng rốt cuộc họ vẫn ở bên nhau sau khi họ bài trừ cô gái kia. Và từ đó cô gái quyết định đã quyết định đi đến một nước khác để bắt đầu 1 cuộc sống mới!