Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, cũng đã yêu 3 mối tính sâu đậm mất khoảng 10 năm. Vì nhiều lý do mà cuối cùng chả đến được với nhau và bây giờ là lần thứ 3 tôi chứng kiến cảnh người yêu cũ đi lấy chồng. Ngẫm lại thấy mình đã có rất nhiều nhưng duyên số lận đận toàn để vuột mất những gì mình đã có.


Một thoáng chạnh lòng khi nghĩ về số phận của mình, một chút tiếc nuối khi chứng kiến người mình yêu bây giờ là người của người khác. Không biết có bạn nào có cùng cảm giác như mình không? Điều quan trọng là các cô người yêu của mình dẫu có đi lấy chồng đi chăng nữa nhưng đối với họ thì tôi vẫn là 1 điều gì đó không thể quên.


Cười cho số phận trớ trêu và duyên tình lận đận.