Em thật sự k biết phải nói sao nữa. Năm nay em 20t, qua Mỹ định cư chỉ mới đc hơn một năm, nhan sắc thì k tuyệt hảo nhưng cũng k đến nổi quá tệ nhưng vì khí hậu rất khác so với VN nên em bị dị ứng nổi mụn cả mặt nên bây giờ có rất nhiều thẹo và thâm. Em rất tự ti và tủi thân khi thấy nhỏ bạn có ng yêu và đã quen gần 1 năm, em luôn thu mình ở nhà và k thể hòa đồng đc với những người bạn ở Mỹ. Em cũng mong muốn có đc 1 ng bạn trai để cuộc sống đc vui hơn vì dù sao cũng ở một mình khá lâu rồi. Thế là một ngày, nhỏ bạn gọi đt rủ đi uống starbuck, lần đầu em từ chối (vì em rất lười đi chơi>.