Em và bạn trai quen nhau thời gian chưa lâu nhưng vì tuổi không còn trẻ nên đều xác định sẽ tiến đến hôn nhân. Gần đến ngày hai gia đình gặp nhau, anh ấy mới nói cho em biết trức đây anh ấy bị lỗ lã một phi vụ làm ăn va vẫn còn một khoảng nợ nhỏ. Rồi anh ấy mượn tiền em bảo để mua quà khi tới thăm nhà em. Số tiền không lớn và em cũng không có ý tính toán với anh ấy, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, tại sao anh ấy không mượn của gia đình hay anh chị mà lại mượn em trong dịp đặc biệt như vậy. Liệu có pải anh ỷ lại vào em không? Em nên làm gì tiếp để kiểm định tình cảm của anh ấy đây?