"Một người đàn ông quá tử tế, quá galant, quá lịch thiệp sẽ được lòng rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng anh ta sẽ làm buồn lòng người con gái yêu mình. Rõ ràng là vậy, đó là điều không thể tránh khỏi.



Mọi người có thể giải thích rằng vì phụ nữ ích kỉ. Có lẽ. Nhưng nói cho đúng hơn, phụ nữ cần cảm giác một người thực sự thuộc về họ, và cho họ cảm giác mình đặc biệt hơn tất cả những người khác, qua ánh mắt, cái nắm tay, lời nói,… qua tất cả những thể hiện của người đàn ông họ yêu.



Tuy nhiên, đàn ông hiếm khi hiểu được điều đó. Một là họ quá vô tâm, đến mức người yêu họ buông xuôi và bỏ đi. Hai là họ quá chu đáo, quá dịu dàng, quá ân cần với quá nhiều người, và người con gái yêu thương họ nhất cũng sẽ rời xa họ để bảo vệ lòng tự tôn của mình.



Như thể vì bầu trời quá rộng, nên bầu trời chẳng của riêng ai.



Một người đàn ông tử tế vừa đủ, và chỉ tuyệt vời với người phụ nữ anh ta yêu.



Chỉ cần như vậy thôi."