Chào các bạn, mình mở topic này bàn chuyện nghiêm túc cái. Cũng như nghe những ý kiến bàn luận từ các bạn


Mình năm nay đã 30, vừa du học, đã có công việc tốt ở cty nc ngoài và đang tính chuyện lấy vợ. Mình vừa gặp và yêu 1 em mới ra trường về ngoại hình, tính nết đúng là người trong mộng của mình. Em là người tình cảm, vui tính, lịch sự và hiền dịu. Mình cũng đã tìm hiểu sâu về em. Biết em đã yêu ai, và tình cảm của em thế nào trong khi yêu.


Sau khi nhận lời yêu nhau, em cũng nói với mình là không còn trinh, trước đây có yêu 1 người và đã trao cho người đó rồi. Mình nói mình cũng đã có qhtd với những mối tình trước đây của mình nên điều đó không quá quan trọng khi chúng mình hợp nhau.


Bọn mình sau đó có qhtd và có 1 số vấn đề như sau:


- Chỗ ấy của bạn gái mình hơi thâm và 2 môi dứoi dài. Nói chung thân hình thì rất đẹp, chỉ chỗ ấy nhìn là hơi nản. Cái gì đó trông rất cũ. Cái này có thể do quan hệ nhiều, hoặc có thể do cơ địa của cô ấy. Nhưng cảm giác của mình không được hài lòng lắm.


- Mình chưa phá trinh ai bao giờ. Những người mình yêu và đã quan hệ trước đây đều đã không còn trinh. Nên mình cũng muốn 1 lần được là người đàn ông đầu tiên của vợ. Bây giờ nhìn chỗ ấy của người yêu hơi chán. Mình cũng cảm thấy thế nào đó e ngại.