Mình và ng yêu vừa mới ctay đêm 30 tết. Chúng mình yêu nhau đc 1 năm từ tết năm ngoái đến tết năm nay. Ngưoi yêu cũ của mình là ng có nhu cầu cao về mặt tình dục, hồi mới yêu a ý cũng đoif hỏi mình, nhưng mình k cho, mãi đê'n tháng 8 năm ngoái mình mới đồng ý cho a ý quan hệ vì mình đa~ xác định lấy a ý làm chồng và cũng vì a ý đa~ dẫn mình về ra mắt. Nhưng mình và ny thường xuyên cãi nhau vì bất đồng quan điểm, a ý thì nóng tính, bảo thủ, gia trưởng, còn mình thì trẻ con, nông nổi, thiếu kiên nhẫn nên đêm 30 chúng mình đã cãi nhau, nguyên nhân xuất phát từ a ý và mình đa~ đề nghị ctay ngay khi giao thừa vừa sang. Mình rất buồn và cũng nghĩ đến tương lai khi mình lấy chồng, ng chồng của mình sẽ nghĩ về mình ntn? Mình k phải ng dễ dãi, chơi bời, a ý là ng đâu tiên của mình, nhưng liệu ng cuối cùng của đời mình có tha thứ cho mình k?????