Em đã yêu tất cả là 4 người,nhưng chẳng đi đến đâu được cả :Sad:


- Người đầu tiên yêu 4 năm sau đó vì lý do hoàn cảnh gia đình không thể lấy nhau --> chia tay.Anh ý vừa lấy vợ đầu năm,và giờ chuẩn bị có em bé nhưng vẫn thi thoảng gọi em đi ăn và có ý định muốn cặp kè.


- Người thứ hai chơi cùng với hội bạn thân em,2 đứa yêu nhau được 5 tháng thì chia tay,lý do là không hợp nhau thực ra là hắn ta chán,sau đó 6 tháng sau quay lại rùi mới được 2 tháng thì em phát hiện hắn ta đang nhắn tin cưa cẩm 1 em bé 9x.Nản lần 2.Vấn đề ở chỗ đã chia tay nhưng cứ được 1 time hắn lại gọi em đi chơi,lại có ý cưa cẩm ( tất nhiên là em không đồng ý).


-Người thứ 3,haiz...cứ nghĩ là sẽ ổn định,rùi 1 hôm đi chơi với em gái hắn,thì được tường thuật lại nguyên văn rằng : " anh ý sợ dẫn chị về nhà,sợ mẹ anh ý chê chị là nghề nghiệp không ổn định( lúc đấy em bán hàng quần áo thời trang ạ)"


Rồi sợ về nhà hắn ta em không biết nấu nướng gì,mẹ hắn sẽ chê...vân vân và vân vân...Kết quả là em hỏi thẳng hắn và hắn công nhận đúng là hắn nói thế.Thôi lại đường ai lấy đi.


-Người cuối cùng vào thời điểm này.Hai đứa đã về ra mắt cả 2 gia đình.Lúc này thì công viêc em đã ổn định,làm ở 1 công ty tốt.Còn hắn là công an đang được cử đi đào tạo.Xác định là sẽ cưới nhau.Đến hôm em lên trường thăm hắn ( hắn không biết em sẽ lên),em gọi điện thì hắn bảo :" anh đang ở nhà thầy".


Nhưng khi em lên đến nơi,em ra quán mà hai đứa hay ăn ở đấy,thấy hắn đang ngồi ăn cùng người yêu cũ.Em vẫn ngồi ở xe taxi không xuống,chờ hắn ăn xong thấy hắn gọi taxi rùi tận mắt chứng kiến hắn đi vào nhà nghỉ.Không còn từ gì để diễn đạt nữa.


Giờ em chẳng biết là mình còn tin được ai đến với mình không nữa.