Chuyện của em là thế này, em được giới thiệu 1 anh chàng sinh năm 86 nghĩa là năm nay 30 tuổi còn e sinh năm 1990, xét về tuổi thì rất hợp và ở tuổi này cả 2 cũng đến lúc lập gd là hợp lý. Vấn đề là: hôm đi gặp mặt là chủ nhật 2 người có trao đổi sdt qua lại với nhau, về nhà a ta có nhắn tin làm quen với e, được 1 cái là anh rất biết cách nói chuyện và mở đề tài cho e cảm thấy hứng thú, thật ra mới nhắn tin nói chuyện được 1,2 b thì em cũng có chút thích thích, nhưng chuyện không có gì nếu như a ta k quá dẻo mỏ như vậy; mới quen đc vài ngày ( chưa gặp nhau lần 2) a ta đã nịnh e "e thật là đáng yêu" ( câu này lặp đi lặp lại); r gọi e hết là Bé, tiểu mã (vì e sn 90 tuổi ngựa), bông hoa của a ... làm e hơi sợ; rùi khi nhắn tin với em em thấy có đôi lúc trả lời rất chậm làm e đợi ( e nghĩ không chỉ nhắn cho mình em); anh ta còn kể về khoảng 6,7 cô người yêu cũ chính thức nhận lời nữa làm e thấy thực sự hoang mang; mới quen nhau chưa đc bao lâu mà đã nói chuyện như yêu nhau sâu đậm r, các mẹ cho e lời khuyên phải làm thế nào? Năm nay e 27 thực sự e cũng muốn an phận lấy chồng r, anh này được vài ưu điểm là nhà rất gần e, môn đăng hộ đối vs nhà e ( về đk kte) và a này khá thông minh.