hi các bạn!


hn là 1 ngày đẹp trời, nhưng tâm trạng mềnh lại hoàn toàn ngược lại.


Chả là hôm qua mới chia tay bạn zai.:))


tình hình là bọn mình mới gặp nhau, quen nhau dc gần 1 tháng, yêu thì mới dc khoảng hơn 1 tuần,


vậy mà hôm qua đi chơi boyfriend nhà mềnh đã đòi đưa mềnh lên giường.:(((((


thế là sau khi choáng váng mình quyết định ctay,mặc dù trong lòng vấn yêu và có chút luyến tiếc.


haiz.hn đến cơ quan tám mới mấy nàng, các nàng ý bảo mình là vội vàng quá, rồi tiếc thế vì anh đó là giám đốc 1 cty truyền thông, rất có đều kiện :))


theo các bạn thì có vội vàng k


Một số bình luận có thể bạn thích


-Nếu chưa muốn lên giường cùng anh ta thì cứ nói thẳng với anh ta, nếu hắn không chịu thì chia tay cũng chưa muộn. Mà cũng may là bạn chưa đồng ý, nếu mà lên giường với hắn rồi giờ lên đây than vãn thì̀ nhiều người nghĩ có thể bạn thành rau của hắn ta rồi.


-Đúng là mới yêu có một tuần mà đã đòi kéo ny lên giường rồi thì cũng nhanh thật đấy, với lại mới quen nhau đc hơn tháng nữa. Cẩn thận không thành rau sạnh nha.


Rau với dưa cái gì.Xin lỗi nói thẳng nhé,mấy bác comt ở đây chắc toàn lý thuyết suông.Yêu nhau thì lên giường là chuyện bt,sex là nhu cầu sinh lý,là bản năng.Zai hay gái cũng như nhau hết.Thế cứ mới yêu mà đòi hỏi thì là loại k ra gì hết à? Tỉnh lại đi nhé.Con trai bây giờ đã yêu đều muốn have sex hết,k liên quan đến vấn đề chăn rau chăn vịt gì hết.Zai ở webtretho này toàn mấy ông hâm hâm dở dở,khuyên vớ khuyên vẩn.Tất cả bạn là con trai xung quanh mình đều chả có thằng nào quan trọng vấn đề trinh tiết hết và khi yêu cũng rất nghiêm túc,còn sau này có đến được với nhau hay k thì phải là cả 1 quá trình.Chỉ cần biết mình trân trọng và có trách nhiệm với mối quan hệ hiện tại thì qhtd có j là sai trái đâu nhỉ.


6 thành viên cảm ơn


Đúng là có hơi vội,lẽ ra nên bình tĩnh,vả cho cái rồi hãng chia tay :D,giám đốc mà to à,loại như này thì không coi phụ nữ ra gì đâu,tưởng có tí xèng mà ngon,tưởng ai cũng là rau cả đây mà.Nói thật với bạn chủ thớt bây giờ không phải 'đã yêu là cứ phải lên giường' mà là 'không yêu cũng cứ lên giường',xã hội bây giờ ngta như thế đấy


5 thành viên cảm ơn


Theo mình không nên đánh giá người con trai nếu họ đòi hỏi qhtd khi mới yêu một thời gian ngắn. Cứ gần gũi nhau, vuốt ve, hôn nhau sâu là ham muốn tình dục nó nổi lên mà. Nhu cầu td của mỗi người một khác, gặp anh nhu cầu cao thì chưa đến 1 tuần đã đòi hỏi rồi (như mình chẳng hạn x-D), nhưng mình yêu người yêu mình thật lòng, chẳng có rau dưa gì hết. Đừng vội đánh giá một người qua chuyện họ đòi hỏi sớm, có thể bạn sẽ đánh mất hạnh phúc cả đời mình ;) Dĩ nhiên khi yêu thì cố gắng mở mắt một chút, nông dân với trí thức, một người con gái thông minh cần phải nhận ra được :)


Tình yêu bao hàm tình dục nhưng tình dục không bao hàm tình yêu. Tình yêu cần trải qua 1 quá trình tìm hiểu và hòa hợp chứ không phải rung động nhất thời. Con gái khôn thì phải biết giữ mình, cho người nào đáng cho. Yêu là phải tôn trọng và nghĩ cho người mình yêu, mong điều tốt nhất đến với người mình yêu, không phải là chiếm hữu để thỏa mãn rồi sau đó thì say good bye.


Chị chia tay lão ý đồng ý luôn hở. E thấy cũng hơi quá. Mình có nhiều cách để từ chối khéo và tránh phải lên giường nếu m ko muốn mà chị :) còn nếu sau khi chị k đồng ý chuyện ấy mà lão lạnh nhạt và bơ chị thì cho lão lên đường là hợp lí. Nhưng nếu chị k cho mà lão vẫn tốt và quan tâm đến chị thì chia tay là quá vội vàng :)


Em k quan niệm thoáng quá nhưng với em tình dục không phải là tất cả, quan trọng là cách ngta đối xử với mình :)


Đủ để hiểu nhau và muốn ở bên nhau lâu dài chưa ?


Nếu k muốn thì tất nhiên là k nên, tỏ rõ thái độ như thế là tốt. Con trai ai cũng có cái ham muốn have sex với bạn gái. Không phải là "dê" như các bạn gái nghĩ đâu. Mà là have sex sẽ làm tình yêu thăng hoa hơn. Nhưng 1 tuần thì hơi đốt cháy dai đoạn r :))


Còn nếu bạn đã muốn mà từ chối thì mình nghĩ bạn là dạng con gái cổ hủ, hoặc được bố mẹ giáo dục từ nhỏ nên thế. Sau này khi qua quá trình này r có lẽ bạn sẽ nghĩ khác ;))


nếu là thật lòng đương nhiên họ phải xin lỗi vì thế lọ thế chai...


zai bây giờ được "ăn rau" nhiều rồi nên quen mui đòi hỏi. có thể k có ý xấu nhưng đó là đã là nhu cầu tất yếu của zai (đã từng have sex). bạn muốn giữ đến đêm tân hôn thì phải tìm người nào có cùng quan điểm ấy. cùng quan điểm thì họ mới giữ cho bạn.


chúc bạn hạnh phúc. bỏ qua đi :)