Em hiện tại đang bối rối quá, các anh chị cho em lới khuyên với ạ! Người yêu em hiện là Giám đốc cty TNHH. Hôm rồi anh í có tổ chức cho cty đi chơi nhưng k nói em đi cùng. Về cho em xem ảnh thì em thấy có 3 kiểu ảnh ông í ôm cô nhân viên theo kiểu đứng ngang nhau, chỉ ôm vai thôi. Ông í giải thích là cô ấy k xuống tắm nên ông í lôi xuống rồi chúng nó chụp. Có 1 kiểu chụp trộm thôi còn 2 kiểu kia thì k phải là chụp trộm vì 2 ng cười rất tươi. Em giận quá nên nói chia tay rồi. Các anh chị cho em lời khuyên với ạ.....Em k biết mình quyết định như thế là hồ đồ, là trẻ con k....