Chào mọi người,

Mình và người ấy quen nhau được 2 năm, thì chia tay. Đợt đó mình chuyển về quê làm, yêu xa và chùng mình thương xuyên cãi vã giận hờn mấy chuyện linh tinh (và mình đã gây nên một lỗi lầm lớn). Và sau 1 lần anh bị tai nạn giao thông anh ấy đề nghị chia tay vì mệt mỏi không đủ tâm trí để yêu nữa. Chúng mình chia tay được 9 tháng, đợt tết 2020 thì anh bắt đầu liên hệ lại với mình sau thời gian cắt đứt liên lạc. Rồi chúng mình quay lại, tình cảm lại mặn nồng như lúc đầu, mình trở lại SG.

Rồi chúng mình lại chia tay tiếp sau 7 tháng, anh lại là người đề nghị. Mới đầu anh bảo quen nhau nhưng cứ làm mình buồn, rồi cứ như vậy hoài sao được, anh bảo chúng mình không hợp và không có tương lai. Rồi mình cũng có níu kéo, nhưng anh lại bảo là anh không còn tình cảm với mình nữa, (trước đó anh đã làm một điều có lỗi tồi tệ với mình). Lần này mình thực sự đau lòng, mọi thứ trống rỗng. Mình như nổi điên lên vậy. Anh hủy kb chặn mọi liên lạc, trước khi hủy kb anh vào fb của mình bỏ like toàn bộ, điều đó càng làm mình buồn hơn bao giờ hết. Sau đó chia tay tầm 3-4 tuần, anh ta quen người mới, mình lại buồn lần thứ n+1. Anh ấy đã làm nhiều điều khiến mình thắt lòng khi nghĩ tới, nhưng hình như trong thâm tâm mình vẫn còn thương anh, vẫn còn quan tâm đến anh.

Có ai đã từng chia tay xong quay lại nhiều lần như mình chưa, có hạnh phúc không ? chuyện chia tay n lần đúng là thảm kịch.

(mình viết văn hơi bị dở tệ sợ các bạn không muốn đọc, nhưng hãy giúp mình cho lời khuyên đi ạ, mình buồn đã 4 5 tháng nay).

Cám ơn vì mọi người đã đọc bài của mình.