Mình ct được 9 tháng rồi đó a.Người ta nói time là pp tốt nhất để quên đi 1 người,e cũng tin là vậy rồi time sẽ làm e dần quên đc a thôi mà.Nhưng ng ta cũng nói để quên 1 ng có thể mất cả đời mà e lại là ng sống nội tâm luôn hướng về kỉ niệm thì làm sao dễ dàng quên đc a đây.


Những ngày k a luôn là địa ngục với e,những hình ảnh kỉ niệm của 2 đứa ùa về khi e 1 mình bởi thế e siêng đi với bạn bè hơn nhưng đc 1 lúc lại trở về trạng thái vô hồn.E thích nghe những bài hát buồn trước khi yêu a e đã thế rồi và thường tự kỉ ngồi khóc a cũng đã từng thấy mà và bjo những bài đó càng giống tâm trạng e hơn và e lại nhớ a.


Noel năm nay e đã đi mà k có a đó,lòng e chợt thắt lại khi thấy các cặp tay trong tay,e chợt nghĩ nếu e trông thấy a đi với ng mới thì e sẽ ntn đây nhưng thật may e đã k phải thấy cảnh đó.


Về tới nhà thì đã 11h30 cũng đã mệt e nghĩ mình sẽ ngủ mà k thao thức vì a như những ngày qua nữa.E thật sự rất sợ những cơn thao thức đó ngày nào nó cũng kéo dài 2-3h sáng làm e rất mệt mỏi.Nằm 1 lúc lại nhớ...e lại mở nhạc nghe,nghe lại tiếng a hát đc e ghi âm lại,nghe lại cuộc nói chuyện của 2 đứa rồi mở dt xem hình a và....lại khóc như 1 đứa trẻ.E đã từng lấy hết đồ a tặng hay những j liên quan tới a trả lại cho a và xóa tất cả trong dt vì e quyết sẽ quên a nhưng a ác lắm a lại mượn dt rồi đem những kí ức đó trở về với e.Và lần này e k thể xóa chúng vì e k đủ can đảm nữa rồi,e vẫn muốn dc thấy a và nghe giọng a.Đã 9 tháng rồi e luôn mong time trôi qua nhanh để dần quên dc a nhưng sao cảm giác ct như mới ngày hôm qua,vẫn đau như ngày nào nằm miên man nghĩ và khi e có thể chợt mắt thì đã 6h sáng lại 1 đêm thức trắng.E biết phải làm sao đây khi mà những đêm thao thức đó nó càng ngày càng kéo dài liệu a có xứng đáng để e phải như thế k?


Tại sao vậy a, ai mới đúng là con ng thật của a đây.Trước mặt e a vẫn ngọt ngào yêu chiều nghe lời e và vẫn nói lời yêu dù mình đã ct vẫn tỏ ra đau buồn khi nhắc lại chuyện xưa.Nhưng sao trc mặt những ng khác a lại có thể nói xấu ng mà a từng yêu 4 năm,cho dù e có lỗi lầm j thì dù sao e cũng là ng a từng yêu mà.A có thể kể cho bất cứ cô gái nào a mới quen về chuyện của mình và lại nói a đã từng tốt với e ra sao nhưng những điều đó sự thật chỉ đúng có 1/10 thôi a à a có thể nói dối trắng trợn để nâng bản thân mình lên,còn n~điều e đã từng làm cho a thì a xem như k tồn tại.


Lý trí khuyên e quên a đi trên đời này còn rất nhiều ng tốt a k xứng đáng có dc tc của e,khi ct a còn chẳng thèm đau buồn tí nào mà vẫn game đá banh gặp e nào cũng tán tỉnh và cách nói chuyện như đã từng nói với e nữa.Nhưng sao con tim e cứ nhớ a cứ biện hộ cho n~ hd của a cứ muốn cho a 1 cơ hội-1 cơ hội để rồi đau lần nữa,biết chắc là sẽ thế nhưng sao......