Đúng là vợ chồng là duyên nợ. Phải duyên phải số thì nó vồ lấy nhau.


Mình năm nay 27 tuổi, ở quê mình, gái 27, 30 mà chưa chồng cũng là sự hơi bị lạ rồi. Thường thì yêu nhau 6 tháng là tính chuyện trầu cau, chuyện quen 1 tháng rồi cưới cũng là chuyện thường. Tụi mình cùng tuổi, yêu nhau hơn 3 năm nên cũng nghe nhiều lời xì xào lắm cơ.


Thậm chí, vì mình bận học nên chỉ về trước đám cưới đúng 1 tháng để đi phát thiệp (mặc dù ngày cưới đã lên từ trước đó 1 năm) cũng bị xì xào "Chắc nó bầu để cưới nên gấp". Haiz


Giờ thì cưới nhau được đúng 1 tháng rồi. Cách đây 2 năm mà ai hỏi dự định cưới, chắc mình cười ngất, còn muốn ăn chơi nhảy múa mà :Embarrassment:


Cảm giác sau khi cưới thế nào, thì là "Rất hãnh diện".


Vợ chồng đều hoan hỉ "May quá, không có em/anh thì anh/em ế mốc rồi, cảm ơn vợ/chồng yêu nhé" :))


Sáng nay chồng yêu vừa nhắn tin "em yêu biết hôm nay là ngày gì không?", rồi tự chồng hoan hỉ "Aaaaa, mình chống ế được 1 tháng rồi. Kha kha" :x


Ôi làng nước ơi, tôi hết ế rồi nhé! :Embarrassment: