Có ai muốn đi tìm bùa yêu cùng mình không? Mình dự định tháng 11 hoặc tháng 12 sẽ đi. Mặc dù biết nó chẳng có thật đâu (vì đã trải nghiệm), nhưng cứ coi như có một chỗ bấu víu để hy vọng, để bước tiếp trong cuộc sống này. Mất tiền, mất công, có thể chẳng được gì, đổi lại nhìn nhận nó như một chuyến đi phượt, được về với nơi núi rừng (mặc dù người ta bây giờ hiện đại chán), tâm hồn thênh thang, thả lỏng hơn giữa những mỏi mệt, áp lực của cuộc sống, của suy nghĩ nội tâm và đươc tìm hiểm thêm về nét văn hóa của những người dân tộc thiểu số.


Có ai muốn làm bạn với mình trên hành trình này không? Có thể là Phú Thọ, Sơn La hay đại loại thế, mấy cái chỗ mà trên báo chí hay nói đó.