Mình thì luôn cố gắng refresh cả bản thân và cả mối quan hệ, tìm những chỗ hay ho thú vị lạ lạ để cả 2 đỡ chán. Zai thì lười thôi rồi. Thứ 7 nào cũng hỏi: "đi đâu em nhở", "em có thích đi đâu ko?" chán quá. Lần sau sẽ bảo zai là "đi về" :Nottalkin:


Khổ nỗi hắn thì có cả tỷ thứ để quan tâm: làm ăn, bóng đá, bạn bè, chứng, ngủ ...mềnh thì có mối quan tâm lớn nhất là hắn huhu. Làm thế nào cho hắn phải động não tí nhở, cứ lười thế này thật đáng ghét :RollingEy: Valentine cũng lười, toàn chocolate và hoa, mềnh thì suốt ngày nghĩ ra cái làm hắn bất ngờ. Cứ thế này thì thật là chán, Mà như thế có phải là mỗi mình cố gắng giữ relationship này ko nhở? Như thế thì chả bền vì oải phết rồi. Nhưng nhiều khi hắn bận mà cứ expect hắn google hay gọi hỏi bạn bè để làm mình vui cũng hơi quá đáng. Các cao thủ xin hiến cho ít kế ạ. :Sigh: