Tôi thích cậu ấy đã hơn 1 năm nay. Cậu ấy học lớp sát bên tôi, chúng tôi chưa từng nói chuyện với nhau cũng bởi vì tôi khá nhát và luôn luôn tự ti tôi còn gặp khó khăn trong giao tiếp nên chẳng dám mở lời làm quen hay thậm chí là chào hỏi người ta một tiếng vì...tôi sợ lắm, vừa ngại vừa sợ. Trước giờ tôi chưa từng say nắng trước bất cứ một chàng trai nào mà nếu có tôi cũng chẳng dám thổ lộ cho người ta biết. Nhưng khi gặp cậu ấy ngay từ lần đầu tiên tôi đã thích cậu ấy rồi thích đến lỗi mà tôi như bị mất liêm sỉ mỗi khi nhìn thấy cậu ấy luôn, ngắm người ta một cách lộ liễu, lố lăng. thích hơn 1 năm trời nhưng đến thời gian gần đây tôi mới dám gửi lời mời kết bạn trên fb cho cậu ấy và may mắn là cậu ấy đã chấp nhận, tôi lúc đó mừng như muốn phát điên lên luôn. Tôi chơi rất liều lên trang cá nhân của trường đặt câu hỏi dưới dạng ẩn danh xin nick fb các kiểu và sau khi có người vào cho tôi nick của cậu ấy tôi đã ngay lập tức kết bạn ngay. Sau khi kết bạn fb tôi không biết làm gì tiếp theo định vào nhắn tin chào hỏi mà ngại lại sợ người ta không rep vì chỉ có mình tôi biết rõ thông tin về cậu ấy còn cậu ấy chỉ đơn giản biết là tôi học lớp kế bên. Tôi cũng có hỏi một vài người bạn đáng tin cậy của mình đứa nào cũng bảo "mày vào nhắn tin chào hỏi người ta một tiếng đi sợ cái gì" có thằng còn nói một câu làm tôi cực kỳ thấm thía "nhắn tin mà mày còn không dám nữa thì thôi mày đừng có cua nó nữa , tao nói thật luôn đó" nghe tụi bạn động viên tôi đã có can đảm hơn một chút định cầm điện thoại lên nhắn tin thì lại sợ lại chẳng dám nhắn nữa (thật bó tay haha). Nhưng đó đã là gì tôi còn chụp nén ảnh của người ta một cách công khai nhưng bị bạn của cậu ấy phát hiện quay mặt lại nhìn tôi nhưng tôi đã nhanh chóng chạy đi. Và giờ nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao mình lại up mấy tấm hình đó lên story nhưng tôi đã làm mờ chúng. tôi cũng không hiểu sao một thằng bạn học lớp tôi nhìn thấy và nhận ra đó là ai sáng hôm sau vào nó chọc tôi "muốn xin ĩn không tao cho nè, tao biết cách giúp mày cua nó luôn." lúc đó tôi chỉ biết cười thôi. Chuyện cứ thế trôi đi và chẳng có gì mới sau đó cho đến sáng hôm nay mọi chuyện đã bị bại lộ. Thằng bạn ấy vốn rất nhiều chuyện nó còn chơi thân với lớp crush của tôi và nó đã đem chuyện đó đi kể với toàn bộ lớp bên đó nghe một phần là do nó kể phần còn lại là tôi ngắm crush quá lộ liễu nên người ta biết cũng phải. Sáng nay lúc ra chơi nó còn bảo "để tao dẫn mày qua lớp crush chơi rồi tao tạo cơ hội cho nè" nó còn nói to nữa chứ làm tôi không biết dấu cái mặt đi đâu. Lúc đi ngang qua lớp cậu ấy tôi vẫn cứ nhìn cậu ấy một cậu bạn ngồi gần đó đã nhìn thấy tôi và nói với crush tôi crush tôi lúc đó nhanh chóng quay mặt vào trong. Sau đó tình cảm của tôi với crush đã được toàn bộ lớp cậu ấy biết mỗi lần tôi đi  ngang qua lớp cậu ấy mấy bạn lớp cậu ấy lại chọc tôi rồi sau đó cũng quay sang chọc luôn cậu ấy dù tôi đã cố không nhìn vào lớp cậu ấy nữa. Tôi đang rất lo lắng tôi sợ cậu ấy ghét tôi và không cò thiện cảm tốt về tôi vì cậu ấy vẫn chưa biết rõ tôi là ai cho nên tôi vẫn là một người xa lạ trong mắt cậu ấy mà bây giờ cậu ấy lại bị bạn bè chọc ghẹo vì một người xa lạ như tôi tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi chưa chào hỏi hay làm quen với cậu ấy mà bây giờ chuyện đã tệ thế này. Tôi đang rất lo lắng, tôi cần lời khuyên của mọi người