- Mình hiện tại đang F.A nhưng vấn đề này thật nan giải... chuyện dọn dẹp nhà cửa lau nhà và mọi thứ khác mình luôn hào hứng hơn là chuyện


bếp núc...:( nếu bảo mình chọn lựa giữa việc rửa chén và nấu cơm thì mình luôn chọn rửa chén :)... Đây cũng là vấn đề mà mẹ mình luôn đau đầu.


- Thường theo mình thấy con trai ai cũng thích có người mẹ, người chị, người em hay người yêu, người vợ đảm đang giỏi việc bếp núc cơm nước.


- Mình thì không phải không biết nấu, có điều bảo mình sửa soạn lách cách phải làm cái này cái kia thì thà mình chọn món đơn giản còn hơn. :-<


- Mama luôn khuyến cáo rằng nếu con ko biết nấu ăn thì có ma nó thèm rước. Có phải vậy không mọi người... ^^


- Theo các đấng mày râu thì mọi người nghĩ thế nào??8-|