Cho em hỏi các chị có kinh nghiệm


Em thấy con trai bây giờ hay làm quen, nói chuyện, đi uống nước, có cảm tình là bắt đầu rủ vào chỗ " riêng tư" rồi, em đã gặp vài người như vậy. Thạc sĩ, học thức có vậy mà đều nv hết


Ny cũ của em lần đầu cũng vậy, vì 2 đứa biết nhau lâu rồi với xd lâu dài nên cũng quá giới hạn, nhưng nhiều lý do nên chia tay, anh ấy thương e thật lòng và luôn muốn lấy em làm vợ


Em cafe uống nước với vài người thì đều thấy mẫu so chug la vậy, nên đuọc 1-2 lần uống nước em lặn lun. Cảm thấy chán và chẳng mún hẹn hò nữa ạ :(