lúc mới yêu vui vẻ biết chừng nào mà giờ lòng người thay đổi nhanh quá, từng nói thật lòng yêu thương nhau, đến giai đoạn nhạt con người ta sao không cùng vun đắp vượt qua mà giờ nỡ đành buông tay dễ dàng vậy sao?.

e là nam ạ, e có quen một cô bạn gái năm nay 18t lúc mới quen cô ấy hiền lành vui vẻ biết bao nhiêu, hằng ngày nhắn tin dù có khùng khùng cỡ nào cả 2 cũng đều cảm thấy vui vẻ, mới quen được có 4 tháng thôi mà :( dạo gần đây cô ấy hay cọc cằn khó chịu lắm e cũng ko biết tại sao, nhưng dù có bướng bỉnh, lạnh nhạt cỡ nào e cũng nhường nhịn và yêu thương cô ấy cả, có cãi nhau e cũng là người chủ động xin lỗi trước vì e trân trọng mối quan hệ này, nhưng gần đây không hiểu sao cô ấy và e nt thì e toàn hỏi han quan tâm cô ấy mà cô ấy như kiểu trả lời cho có e có góp ý cô ấy là quan tâm ny một xíu thì cô ấy cáu giận nói e mấy câu như: ủa lớn rồi tự biết lo đi phải hỏi à.. xong kêu mệt và đòi ctay em, thật sự e không có ác ý gì hết chỉ muốn vun đắp tình cảm lên thôi, e còn thương lắm em cũng không biết làm sao :( ko lẽ phải đành rẽ ngang vậy sao !!.