Mình luôn có một thắc mắc đó là, nếu chia tay rồi thì còn giữ liên lạc với người cũ làm gì. Thấy nhiều người bây giờ họ giỏi thật sự, chia tay vẫn cứ liên lạc hay thỉnh thoảng cũng đi chơi này kia. Bản thân mình thực ra những chuyện tình cũ kỹ, có tốt có xấu nhưng chẳng muốn gặp lại hay liên lạc bao giờ. Đến mấy cái sinh nhật trên facebook hiện lên cũng không vào chúc hay gì cả.

Thực ra mà nói, mình nghĩ như vậy là tốt nhất. Giống như một sự tôn trọng dành cho những gì đã qua. Như vậy thì là tôn trọng người bên cạnh mình hiện tại, cũng cho người bên cạnh người yêu cũ không lăn tăn hay suy nghĩ gì. Nên những thứ gọi là giữ liên lạc hay gì đó, cảm thấy thừa thãi và không có hữu ích gì nhiều lắm. Trừ phi người yêu cũ là bạn cùng lớp, một năm có gặp họp lớp một đôi ba lần, hay hỏi thăm những người bạn cũ kỹ mà thôi. Hoặc người yêu cũ là đồng nghiệp, ra vào công ty chẳng tránh được chuyện đụng mặt với nhau. Còn lại thì, cái gì đã qua thì thôi mình quên hẳn đi chứ nhỉ.